Khả năng nấu nướng của dàn mỹ nhân Sao Nhập Ngũ gây tranh luận: Nhầm lẫn với mì chính và một loại quả lạ thường có ở chợ mà ít người biết đến.
Chương trình Sao Nhập Ngũ năm nay có sự tham gia của 8 sao nữ, gồm Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Phương Anh Đào, Uyển Ân, Jun Vũ, ca sĩ Liz Kim Cương, rapper Pháo, DJ Mie và streamer MisThy. Từ tập đầu tiên, những khoảnh khắc tập luyện của họ đã thu hút sự chú ý của khán giả. Trong tập 2, những tình huống hồi hộp và hài hước tiếp tục diễn ra khi các mỹ nhân loay hoay trước một loại rau quả. Pháo, Jun Vũ và Uyển Ân đều thắc mắc về loại rau này; khi Pháo hỏi, Jun Vũ đoán là dưa leo nhưng không ai biết chính xác. Liz Kim Cương chỉ biết cười, trong khi Uyển Ân thử cắn và nghe thấy tiếng rắc nhưng vẫn không biết đó là quả gì. Liz Kim Cương đề xuất ăn sống cho nhanh, còn Thùy Tiên thừa nhận không phân biệt được rau quả vì không thích ăn rau.
Các nữ đồng chí đang tranh luận về một loại quả, nhưng không ai hiểu rõ đó là quả gì. Một số người cho rằng đó là dưa leo, người khác lại nghĩ là quả bầu. Sau khi xem kỹ, họ nhận ra đó là quả lặc lè (mướp Nhật), loại quả quen thuộc, được bán phổ biến ngoài chợ. Mặc dù thường được trồng ở vùng núi Tây Bắc, lặc lè còn có tên gọi khác như mướp rừng, mướp Mường và hiện nay cũng được trồng ở đồng bằng. Quả này thường được luộc và chấm với muối vừng hoặc nước mắm, rất bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày. Đây là một chi tiết thú vị trong tập 2 của Sao Nhập Ngũ.
Tám nữ đồng chí tham gia chương trình đều không biết nấu ăn, từ việc nhóm lửa đến các món đơn giản cũng khiến họ lúng túng. Trong một tình huống, khi Thùy Tiên đang đánh trứng, MisThy hỏi xem có đường chưa, và bất ngờ đổ đường vào trứng mà không biết. Các đồng chí khác phản ứng ngạc nhiên, nhưng MisThy lại nhầm lẫn vì mì chính được để trong túi đường. Tiếp theo, Phương Anh Đào cho quá nhiều nước mắm vào trứng, làm món ăn mặn chát. Cuối cùng, các chiến sĩ khác phải giúp đỡ để hoàn tất bữa trưa, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng nấu nướng của nhóm.
Tôi xuất thân không giàu không nghèo và chỉ biết nấu cơm khi đi học chuyên nghiệp, nhưng vẫn phân biệt được rau củ. Tôi thấy lạ khi nhiều bạn không phân biệt được dưa chuột và quả lặc lè. Kỹ năng sinh tồn cơ bản mà không biết thì thật khó chấp nhận. Nhóm bếp có thể không biết, nhưng không phân biệt được đường và mì chính thì khó hiểu. Không cần phải giỏi, nhưng biết những điều cơ bản là tốt. Tôi cũng không biết mướp Nhật, nhưng không sao. Dù là con nhà nông, tôi không biết nấu nướng, nhưng từ nhỏ đã phụ mẹ làm chè, nên không cần phải biết hết mọi thứ.
Có túi ghi "sugar" to nhưng bên trong lại chứa mì chính, và lạ là bạn ấy không phân biệt được đường với mì chính.

















Source: https://afamily.vn/kha-nang-nau-an-cua-dan-my-nhan-sao-nhap-ngu-gay-tranh-cai-nham-duong-voi-mi-chinh-mot-loai-qua-ban-day-cho-ma-khong-ai-biet-la-gi-20240813234110036.chn